Trong nhiều phim kinh dị, ấn tượng đầu tiên của các nhân vật đều là "lì" và "lầy". Biết căn nhà trông rất ghê rợn, nhưng thôi cứ ở đã chừng nào bị… ma ám rồi mời thầy pháp sau. Kinh điển nhất là trong 2 series phim The Conjuring và Annabelle, tình tiết trong tập nào cũng rập khuôn khiến người xem dễ đoán trước nội dung.
Trong The Conjuring, anh chồng vẽ lại hình dáng con ma Valak và treo hẳn giữa nhà, xong còn dạy các con mình: "Hãy đối diện với nỗi sợ!".
Trong phim hành động, các nhân vật luôn sở hữu một sức mạnh rất "ảo" là dù trúng đạn vẫn không chết, hoặc sẽ được… hấp hối trong một thời gian đủ lâu để hoàn thành nhiệm vụ. Còn các nhân vật khác vừa ăn một phát đạn sẽ luôn được "auto" chết ngay lập tức không cần biết đạn bắn trúng vào đâu.
Như phim truyền hình Chandralekha của Ấn Độ, mấy anh Avengers chỉ là "muỗi" so với nhân vật nữ của phim. Cô bị bắn ngay giữa trán vẫn sống khỏe và đủ tỉnh táo để cài hoa, nằm xem video trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Phim hành động biến nhiều điều không thể thành có thể. Trong đời thực, trượt ván trên đường phẳng cũng cần kỹ năng. Nhưng theo phim xXx: Return of Xander Cage, ván trượt có thể trượt từ mái nhà xuống nóc xe hơi.
Cảnh trượt ván siêu ảo trong phim 'xXx: Return of Xander Cage'
Khi gặp nguy hiểm trong phim, các nhân vật sẽ gọi điện cầu cứu. Tuy nhiên thông tin quan trọng nhất cần cung cấp đó là vị trí bạn đang ở đâu, tình huống nguy hiểm bạn đang gặp là gì thì... toàn quên. Câu cửa miệng của các nạn nhân sẽ luôn là: "Cứu tôi với. Làm ơn hãy nhanh đến cứu tôi!".
Một khuôn mẫu khiến khán giả điên tiết không kém đó là khi nạn nhân gọi điện xin sự giúp đỡ thì bên kia đầu dây lại chẳng có ai nghe máy hoặc bắt bạn làm theo quy trình, kiểu như "Bạn đang gặp nguy...