Sự xuất hiện của quán cà phê cô đơn ở Hà Nội khiến dân tình cô đơn trên mạng xôn xao suốt một tháng qua.

Đến đây, dù bạn không có người yêu hay bạn đồng hành cũng sẽ không còn cảm thấy ngần ngại hay tự ti, bởi xung quanh toàn những người như bạn.

Những chú gấu bông cỡ bự siêu đáng yêu tại đây sẽ giúp bạn xoa dịu tâm hồn “tổn thương” khi chỉ có một mình.

Quán chia làm 3 khu, trong đó khu đầu tiên là Lonely zone, nơi bạn sẽ yên tâm ngồi một mình mà không bị làm phiền với từng ô ngăn cách.

Khu độc đáo nhất ở đây là Friendly zone, nơi bạn có thể làm quen với những người cô đơn khác. Mỗi người sẽ ngồi vào một ô cửa và nói chuyện với người ở phía đối diện theo sự sắp xếp của nhân viên quán. Ở giữa có một bức màn ngăn cách để giảm đi sự ngại ngùng.

Nếu cảm thấy hợp nhau, bạn có thể yêu cầu tấm màn được kéo lên để biết người đối diện là ai. Còn không, danh tính của bạn sẽ được giữ kín.

Khu này sẽ ghép ngẫu nhiên nam - nam, nữ - nữ hoặc nam - nữ, có một phần ở khu này sẽ dành cho nhóm bạn đi cùng nhau.

Ngoài ra, quán có khu vực Lovely zone lãng mạn, chỉ dành riêng cho các đôi.

Giá cả ở Alone Coffee được đánh giá là hợp lý, vừa túi tiền với các bạn học sinh, sinh viên.


ZA ZA (Tin8, Ảnh: Internet)