Bên cạnh việc cầu may mắn, bạn còn có cơ hội chứng kiến lễ cưới truyền thống của người Nhật ở đây.
Khác với những ngôi đền thờ các vị thần ở Nhật Bản, đền Meiji Jingu thờ Thiên Hoàng Minh Trị Meiji Tenno và Hoàng Thái Hậu Shoken Kotaigo, được xây vào năm 1920 ở ngay Shibuya, Tokyo - khu phố đông đúc bậc nhất xứ sở hoa anh đào.
Cổng Torii dẫn vào đền được làm từ thân 2 cây gỗ nguyên khối có tuổi đời khoảng 1.700 năm trông rất uy nghi. Trước khi bước qua cổng, bạn phải cúi đầu bày tỏ sự tôn kính, đồng thời đi về hai bên đường bởi theo quan niệm của người Nhật, lối đi chính giữa dành cho các vị thần.

"/
Sau đó bạn phải "tẩy trần" trước khi vào đền bằng cách dùng một muỗng tre lấy nước rửa tay trái rồi rửa tay phải, sau đó đổ nước lên tay trái để rửa miệng, rồi rửa lại tay trái, cuối cùng rửa sạch muỗng và đặt lại chỗ cũ. Lưu ý không được dùng miệng uống nước từ vòi, muỗng tre, cũng không được ném tiền xu vào đây.
Trước đại điện, bạn có thể cầu nguyện bằng cách thả vài đồng xu vào thùng, thực hiện nghi lễ cúi đầu 2 lần, vỗ tay 2 lần rồi cầu nguyện, sau đó cúi đầu lần cuối để cảm tạ các vị thần.
Dù tọa lạc ngay khu trung tâm Tokyo với nhiều tòa nhà cao tầng nhưng đền Meiji Jingu được bao phủ bởi không gian xanh mát mẻ, tách biệt hoàn toàn với thành phố vội vã bên ngoài. Các loại cây được tập hợp từ khắp Nhật Bản, trồng từ khi khởi công xây dựng đến nay tạo nên một khu rừng rậm rạp đến nỗi người đi lễ cảm giác rằng họ có thể cảm nhận được năng lượng từ thiên nhiên mang lại khi dạo trong rừng.

"/
"Kiyomasa no ido" là giếng đào khá nổi tiếng nằm bên trong đền. Đặc biệt, dù ở khu vực thành thị nhưng nước giếng là nước suối tự nhiên và không thể lý giải được nguồn nước...