Dự kiến trở về Việt Nam ngày 28/11 nhưng chị Nguyễn Thùy Vân cùng nhóm bạn vẫn đang kẹt lại Bali do sân bay quốc tế tiếp tục dừng hoạt động. Theo kế hoạch, nhóm của chị Vân sẽ đến sân bay buổi sáng để làm thủ tục check-in. Nhưng khung cảnh trước mặt chị là khách nằm la liệt. Sân bay báo tiếp tục đóng cửa đến ít nhất sáng 29/11, nhóm chị Vân đành ngậm ngùi quay về.
 |
Du khách thăm thú cảnh biển Badung khi bị kẹt ở Bali. Ảnh: Thùy Vân. |
Quay lại khách sạn ở thành phố Denpasar, chị Vân cho biết mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. "Núi lửa cách khá xa chỗ mình đang ở nên mọi người đều an toàn. Nếu tình hình không khá hơn nhóm sẽ phải di chuyển bằng đường bộ đến sân bay gần nhất để bay về Việt Nam", chị Vân nói.
Hiện chị Vân vẫn chưa nhận được thông báo lịch bay trở lại hay hỗ trợ các khoản phí do đổi ngày, giờ... nhưng việc phát sinh các chi phí cá nhân như đi lại, ăn, ngủ là điều thấy rõ.
Cũng có mặt tại Bali khi núi lửa Agung đang hoạt động, Linh Sam, đến từ TP HCM cũng cập nhật liên tục thông tin về tình hình hoạt động của sân bay. Anh cho biết 7h sáng mai nếu sân bay quốc tế ở Bali không hoạt động, anh cũng sẽ phải đi đường bộ để đến sân bay gần nhất về Việt Nam.
"Đổi vé và ngày giờ thì thủ tục rất dễ. Nhưng phải đi đường bộ thì mất cả ngày mới đến được sân bay khác. Nếu phải đổi tuyến để tiếp tục hành trình thì ảnh hưởng rất nhiều, trong đó có chi phí", Linh Sam chia sẻ.
An Lương, ở Ubud, cách núi lửa hoạt động khoảng 50 km cho biết mọi hoạt động ở đây diễn ra bình thường. Cô đi cùng em, đến Bali ngày 25/11 và dự định du lịch ở đây hai tuần. "Mấy hôm nay mình vẫn đi chơi như kế hoạch. Sáng mai cả hai sẽ leo núi Batur, vì có thể quan sát thấy núi lửa đang phun. Mình đã hỏi kỹ người dân địa phương trước khi đặt tour này", An Lương nói.
 |
Các hoạt động ở Ubud vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: An Lương. |
Dù không có mặt ở Bali nhưng thông tin về núi lửa Agung khiến Phú Nguyễn,...