Tôi hỏi đường nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được Tràm Chim, Phước Đồng, Nha Trang. Để đi đến đây, tôi theo đại lộ Nguyễn Tất Thành vào trung tâm xã Phước Đồng, ngay ngã ba đi sân bay Cam Ranh, rẽ về hướng phải, đi chừng hơn một km thấy tấm bảng bên phải chỉ vào một con đường nhỏ: “Đảm tràm chim”.
 |
Khu đầm có lối đi bằng tre để khách tham quan. |
Phóng xe đi tiếp qua khu dân cư, lọt vào con đường ruộng, bao quanh là những thửa ruộng trồng rau muống. Đó là một không gian yên ắng và thanh bình. Rồi tôi nhìn thấy những chiếc lều lợp lá, cả một đầm sen bắt đầu nở hoa. Ngay tức khắc, tôi bị vẻ đẹp ở đây mê hoặc.
Nơi đây còn hoang sơ và bình dị. Những ụ rơm chẳng phải làm duyên, tạo cảnh mà chủ yếu trữ lương thực cho gia súc. Một con đường đất bao quanh đầm sen rộng 2.000 mét vuông này. Trên đó có một vòm sắt cho những cây bầu, cây mướp leo lên. Cô bé nhân viên hồn nhiên bảo khách cứ tham quan, chụp ảnh.
 |
Đây là nơi khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống với các món dân dã. |
Đầm sen Phước Đồng nguyên là đất trũng, xưa trồng rau muống. Từ đầu năm 2017, chủ nhân ở đây là anh Đảm quyết định chuyển qua trồng hoa sen. Giống hoa anh chọn trồng lấy từ Đồng Tháp, lá vừa đủ, hoa nhỏ phớt hồng. Tuy nhiên, cuối năm 2017 cơn...