Ngày 1/2, phim Lala: Hãy để em yêu anh chính thức ra mắt tại TP HCM. Đây là dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc có sự tham gia của Chi Pu, Jung Chae Yeon, San E, Jin Ju Hyung...
Jung Chae Yeon được nhận xét là "nữ thần thế hệ mới" của Kpop. Cô khiến fan xiêu lòng bởi vẻ đẹp trong trẻo. Trong phim, Chae Yeon và Chi Pu có những phân cảnh ăn ý kể về cuộc gặp gỡ định mệnh kết nối từ quá khứ đến hiện tại.
Chae Yeon chia sẻ kỷ niệm khó quên khi tham gia bộ phim, đó là phải tập nói thoại tiếng Việt. Cô gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Chi Pu vì đã giúp đỡ mình rất nhiều. Khi được yêu cầu nói một câu tiếng Việt với khán giả, Chae Yeon nói "Tôi yêu các bạn" gây thích thú.
Hai cô nàng thân thiết trong ngày ra mắt phim. Họ đã hỗ trợ nhau nhiều trong quá trình làm phim ở cả hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
Chi Pu xinh đẹp với style nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng tinh khôi.
Đây là vai chính tiếp theo của Chi Pu ở màn ảnh rộng. Diễn xuất của cô được nhận xét khá lên sau phim Yêu cách đây khá lâu. Cô tâm sự: "Chi đi hát, đi diễn không phải vì tiền, mà vì đam mê nghệ thuật. Dự án phim này là cơ hội để Chi Pu chứng tỏ năng lực. Qua đây, Chi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ diễn xuất đến cách làm phim của những người bạn nước ngoài".
Nam ca sĩ - diễn viên San E chinh phục khán giả bởi nụ cười thường trực trên môi. Anh nói "Xin chào" đầy tự tin.
Jin Ju Hyung có vẻ ngoài điềm đạm. Thời gian qua, anh chàng dính tin đồn là bạn trai của Chi Pu.
Erik, Jaykii lần lượt mang đến những bản tình ca sâu lắng và đầy tâm sự trong phim: Đừng xin lỗi nữa, Như ngày hôm qua.
Rapper San E khiến khán giả bất ngờ khi cùng Jaykii song ca bài hát I wish you were unhappy - một ca khúc nói lên tâm trạng của chính nhân vật G-Feel do anh thủ vai.
Trailer 'Lala: Hãy để em...