Mới đây, fan của bộ phim Bao Thanh Thiên năm 1993 đã "đào" lại cảnh phim nam diễn viên Hà Gia Kính (vai Triển Chiêu) lúng túng đưa kiếm vào vỏ khiến khán giả phì cười.
Đó là cảnh sau khi thả cho kẻ xấu đi, Triển Chiêu thu lại kiếm, tuy nhiên anh loay hoay mãi không thể đưa lưỡi kiếm vào vỏ. Cuối cùng, chàng Triển Chiêu phải dùng một tay giữ luôn lưỡi liếm.
Sau khi xem lại phân cảnh này, khán giả nào cũng tỏ ra khó hiểu, tại sao một Triển Chiêu cơ trí, tài giỏi võ nghệ cao cường nhưng lại mãi vẫn không cho kiếm vào vỏ bao được.
Đây được xem là một trong những cảnh phim hài hước nhất của Bao Thanh Thiên. Vì cảnh phim này, nhiều fan nữ đã 'vỡ mộng' vì Triển hộ vệ. Hóa ra võ nghệ của Triển Chiêu cũng có lúc khiến anh phải rối trí như vậy.
Tuy nhiên, cách xử lý nhanh nhạy và thông minh của Hà Gia Kính được nhiều fan đánh giá cao. Ngay khi không thể cho kiếm vào vỏ bao, để không hụt thoại với hai bạn diễn, Hà Gia Kính kéo vỏ kiếm lên vờ như xong xuôi để tiếp tục cảnh phim.
Đến hiện tại, dù hàng chục năm đã qua, Bao Thanh Thiên và chàng hộ vệ “Triển Chiêu” Hà Gia Kính đã trở thành một phần trong kí ức tuổi thơ của 8x, 9x. Hình ảnh anh chàng Triển Chiêu do Hà Gia Kính thủ vai vẫn mãi là tượng đài vững chắc không ai có thể thay thế được trong lòng khán giả.
Hà Gia Kính là một diễn viên người Hồng Kông, vai diễn được...