
Hành trình “kết nối yêu thương” tại thành phố Đà Lạt 3 ngày đã khép lại, song dư âm của nó vẫn đòng lại trong trái tim mỗi người tham gia.
Được biết chương trình có tên đầy đủ là “Hành trình kết nối yêu thương lần 1” do các bạn trẻ thuộc câu lạc bộ Người dẫn chương trình, thuộc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức thực hiện. Chuyến đi đã giúp các bạn sinh viên, thanh niên có một chuyến đi vui chơi, bổ ích, mạnh dạn, tự tin, bứt phá bản thân để bước ra khỏi những vùng an toàn, học hỏi thêm nhiều điều mới lạ và kết nối với mọi người xung quanh.

Hành trình không chỉ là chuyến tham quan đơn thuần, mà còn là một chương trình giúp được lồng ghép với “connecting race” - 12 thử thách trí tuệ và thể lực, đòi hỏi người tham gia phải tìm cách tồn tại giữa một thành phố lạ khi không có tiền, điện thoại trong người. “Connecting race” nhằm giúp các bạn sinh viên có một sân chơi mới lạ vừa học vừa chơi, hoàn thiện các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sống cần thiết.

Bên cạnh đó, đêm gala yêu thương của chuyến đi cũng hết sức đặc biệt, diễn ra trong không gian ngập tràn hạnh phúc, và sự hứng khởi của các bạn tham gia, vì đội quán quân nhận được 6 suất miễn phí nghỉ dưỡng, đi lại tại Phan Thiết trong dịp Noel năm nay.
“Hành trình kết nối yêu thương” do các bạn trẻ câu lạc bộ Người dẫn chương trình tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp các mối quan hệ trong cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như mài dũa được các kĩ năng mềm cho thanh niên, giúp các bạn trẻ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.
