Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn phải lòng vẻ đẹp Ninh Bình mùa đông

Ngày đăng: 19/12/2017
3,806 Read
270 Share
Chỉ cách Hà Nội 80 km nhưng Ninh Bình lại còn rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ, khiến cặp đôi nổi tiếng yêu thích.

Tiếp nối chặng đường "vi vu cả thế giới" cùng nhau, Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn lựa chọn Ninh Bình là điểm đến mới đây nhất bởi yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của nơi này. Cũng giống những lần trước, cặp đôi không ngại chia sẻ các kinh nghiệm đi lại, ăn ở và vui chơi của mình.

Phương tiện di chuyển:

Từ Hà Nội có thể đến Ninh Bình bằng xe máy (từ 150.000 đồng/xe/ngày tuỳ loại xe), xe khách chất lượng cao (khoảng 200.000 đồng/người/lượt đi), tàu hỏa (từ 70.000 đồng/người/lượt đi tuỳ chuyến). Hoặc bạn có thể thuê xe riêng nếu đi chung nhóm nhiều người, tiện hơn và còn chủ động được thời gian (khoảng từ 2 triệu đồng/xe 16 chỗ/lượt đi). 

Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ mất tầm 2 tiếng nếu không tắc đường. Đến Ninh Bình rồi bạn có thể thuê xe máy hoặc xe đạp, tuỳ điểm các bạn muốn đi, đạp xe vào mùa đông rất thoải mái, không mệt.

Nên du lịch Ninh Bình vào thời điểm nào:

adrian-anh-tuan-va-son-doan-phai-long-ve-dep-ninh-binh-mua-dong

Nhà thiết kế chia sẻ: "Lúc nào Ninh Bình cũng đẹp, mà mỗi mùa mỗi vẻ. Những bức ảnh Ninh Bình xanh rì rì, trời cao mây trắng non xanh nước biếc kia đều được chụp vào mùa nắng, cái mùa nóng không tưởng của đất trời miền Bắc! Bạn nào chịu khó đi vào mùa hè, mùa thu sẽ được chiêm ngưỡng cái đẹp nở rộ, vàng ươm đường mật này nhưng tuyệt đối vẫn không thế ảo diệu như khi đã kéo xong 5-7 lớp filter được!". Chia sẻ kỹ hơn, anh cho biết cả hai từng xem hình chụp ở Ninh Bình với non xanh, nước biếc, trời cao lồng lộng và huyền ảo rồi đến nơi hụt hẫng vì không giống trong hình vì đi vào mùa đông.

Tới đây vào mùa đông hoặc mùa xuân không có những bức ảnh đẹp nhưng đây lại là lúc tiết trời dễ chịu nhất, ngồi thuyền dạo quanh mấy tiếng cũng không thấy mệt. Leo núi cũng đỡ vất vả hơn so với mùa nóng. "Ninh Bình vào độ này rợp một màu xanh của lá, của cây cỏ và điềm đạm, lẩn thẩn, thong thả vô cùng. Thích hợp cho các bạn nào muốn nghỉ dưỡng, xa rời thành thị xô bồ. Toàn bộ hình của bọn mình là chụp vào chuyến vừa rồi, một Ninh Bình của những ngày đầu đông, đậm màu mà lại khoan thai", cặp đôi cho biết.

Ăn gì ở Ninh Bình? 

Nhắc đến đặc sản Ninh Bình thì phải kể đến món thịt dê và phải là dê núi (hoặc dê nuôi nhưng cứ thả cho đi leo núi) thì thịt mới dai và chắc nịch. Theo cặp đôi, ai ghé Ninh Bình thì nhất định không nên bỏ qua món này. Dê núi không chỉ được chế biến luộc, xào thông thường mà còn có lẩu dê, sốt dê rồi nước chấm dê. Tất cả thường được dọn kèm món cơm cháy giòn tan. 

theo-chan-adrian-anh-tuan-va-son-doan-kham-pha-ninh-binh-ngay-dong-4

Nồi lẩu dê to, rau nhiều đầy vung, nước cũng nhiều mà cái cũng nhiều. Giá khoảng 500.000 đồng/nồi lẩu 4 người ăn no. Đi với nhóm bạn vào hôm nào trời lạnh, kêu một cái lẩu nghi ngút khói là "hết sẩy". Ngoài ra, bạn có thể gọi dê áp chảo, một món ăn nổi tiếng chỉ sau lẩu dê. Theo lời của Adrian Anh Tuấn thì chỉ cần bẻ một miếng cơm cháy, đặt lên một miếng dê, chấm thêm một chút sốt (cũng từ thịt dê) là thấy đời khoan khoái.

Ở đâu?

Ninh Bình không thiếu khách sạn, homestay nhà dân. Tuy nhiên, không có nhiều resort cao cấp, trang bị các tiện nghi đầy đủ. Cặp đôi chọn nghỉ tại Emeralda Ninh Binh Resort và đã phải lòng nơi này: "Mỗi ngày bước ra vườn đều giống như được quay ngược thời gian, trở về quê nội. Sáng có tiếng chim lảnh lót trong mấy tàu lá. Trưa có bụi tre rung rinh, rì rào. Tối có tiếng dế mèn kéo đàn reng réc. Trong vườn luôn tươi mát hương hoa bưởi thanh thanh".

Xem gì ở Ninh Bình?

3,806 Read
270 Share
(344)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang