A taxi driver
A taxi driver dựa trên một sự kiện có thật tại Gwang Ju, tái hiện hình ảnh người anh hùng taxi thầm lặng đã góp phần giúp cuộc biểu tình dân chủ thành công. Tháng 5/1980, chính quyền tại đây đã biến cuộc biểu tình thành một trận thảm sát đẫm máu khi có đến 2.000 người chết và mất tích.
Tài xế taxi Man Seob (Song Kang Ho) đã mạo hiểm tính mạng để đưa nhà báo người Đức Jurgen Hinzpeter tiếp cận thành phố, đưa thông tin nhằm vạch trần bộ mặt chính quyền thối nát lúc bấy giờ.
Với sự giúp đỡ của tài xế Man Seob, họ đã vượt qua hàng trăm chốt an ninh để tiến vào trung tâm cuộc biểu tình. Bài phóng sự của nhà báo người Đức đã góp phần tạo nên thắng lợi lớn cho cuộc đấu tranh dân chủ tự do Hàn Quốc năm 1987.
Bằng sự khai thác mới lạ của đạo diễn Hun Jang cùng diễn xuất của "ông hoàng phòng vé" Song Kang Ho, bộ phim đã tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc và lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn. Hơn 12 triệu khán giả đến xem phim và tổng doanh thu phòng vé của A taxi driver lên đến gần 90 triệu USD (khoảng 2 nghìn tỷ VND).
Trailer của 'A taxi driver'
Battleship Island (Đảo địa ngục)
Battleship Island được xây dựng dựa trên ghi chép về hòn đảo Hashima (Đảo chiến hạm) - một di sản văn hóa thế giới nhưng lại chứa đựng lịch sử đau thương của đất nước Hàn Quốc. Năm 1945, khi Thế chiến II sắp kết thúc, hàng trăm người nhân dân Triều Tiên bị phát-xít Nhật bắt lên đây làm nô lệ khổ sai và phục vụ tình dục. Battleship Island đã tái hiện xuất sắc hình ảnh của một địa ngục trần gian,
Đạo diễn Ryu Seung Wan đã mở ra hy vọng khi cho 400 người bị bắt có thể trở về quê hương, dù thực tế lịch sử không ghi chép lại việc này. Với sự tham gia của 2 tài tử Song Joong Ki và So Ji Sub, bộ phim đã "càn quét" các phòng vé Hàn Quốc và Việt Nam, mang về doanh thu hơn 46 triệu USD (khoảng 1 nghìn tỷ VND).
Midnight runners (Cảnh sát tập sự)
Khi Midnight runners ra mắt, khán giả chỉ nghĩ đây là một bộ phim hài không hơn không kém, nhưng khi đến rạp người ta nhận ra ẩn sau tiếng cười là những thông điệp đáng suy ngẫm.
Trong kỳ nghỉ phép, hai anh cảnh sát tập sự Ki Joon (Park Seo Joon) và Hee Yeol (Kang Ha Neul) chứng kiến một vụ bắt cóc táo tợn giữa đêm. Ki Joon và Hee Yeol lập tức lao vào hành trình giải cứu đầy nguy hiểm. Trong lúc lần theo manh mối sự việc, họ phát hiện băng nhóm tội phạm chuyên bắt cóc các cô gái trẻ để lấy trứng bán cho những đôi vợ chồng hiếm muộn.
Nội dung không mới nhưng Midnight runners rất biết cách dẫn dắt người xem qua lối kể chuyện ngắn gọn, chân thực, sinh động. Bộ phim lồng ghép những cảnh hành động...