Người đàm phán
Người đàm phán là tác phẩm truyền hình mới với sự tham gia diễn xuất của nhiều tên tuổi đình đám như Dương Mịch, Hoàng Tử Thao, Quách Phẩm Siêu... Bộ phim xoay quanh đề tài đàm phán thương mại cùng chuyện tình “chị em” giữa Đồng Vi (Dương Mịch) cùng Tạ Hiểu Phi (Hoàng Tử Thao).
Người đàm phán được coi là phần hai của Người phiên dịch vì cốt truyện có nhiều chi tiết tương tự nhau. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Người đàm phán chỉ là phiên bản lỗi xuất hiện nhiều chi tiết thiếu hợp lý. Từ tập đầu tiên, việc Đồng Vy thuyết phục được tổng giám đốc Trần đồng ý đàm phán chỉ bằng mấy câu nói thông thường khiến cho người xem cảm thấy không thuyết phục. Bên cạnh đó, dù về đề tài đàm phán tính chuyên môn nghề nghiệp được đề cập đến vô cùng qua loa, hời hợt.
Trong khi nam chính khiến khán giả “ngao ngán” vì là một thiếu gia lông bông, bất tài, chỉ biết đi chơi tối ngày, nữ chính lại bị “ném đá” vì quá trẻ con, ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Ngay cả nhân vật nam phụ trong bộ phim cũng tỏ ra …vô duyên khi dù là bạn thân của nữ chính nhưng lại có câu nói đùa khiến khán giả muốn “lật bàn”: “Anh đã thuê phòng rồi, hay tối nay chúng ta…”
Một điểm trừ nữa của bộ phim nằm ở diễn xuất của hai diễn viên chính. Nhiều khán giả cho rằng khả năng nhập vai của Dương Mịch trong bộ phim này không bằng những tác phẩm trước đó của cô như Người Phiên Dịch, Tam sinh Tam Thế Thập lý Đào hoa… Tuy nhiên, Hoàng Tử Thao mới là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất. Anh thường xuyên có những biểu cảm gượng gạo, làm quá, những hành động thừa thãi tay chân.
Cực quang chi luyến
Cực quang chi luyến là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình cùng tên, với sự tham gia diễn xuất của “em gái quốc dân” Quan Hiểu Đồng và “Sát tỷ” Mã Khả. Bộ phim đi theo mô típ quen thuộc chuyện tình “hoàng tử - lọ lem” giữa chàng thiếu gia giàu có, điển trai, tốt bụng Lý Tuấn Thái (Mã Khả) và Hàn Tinh Tử (Quan Hiểu Đồng). Bộ phim lên sóng truyền hình vào cuối năm 2017.
Khi bộ phim chưa chính thức ra mắt, công chúng đã đặt kỳ vọng rằng đây sẽ là một tác phẩm bùng nổ. Tuy nhiên, nội dung không có gì mới mẻ và diễn xuất nghèo nàn của hai diễn viên chính đã khiến cho Cực quang chi luyến trở thành bộ phim tệ hại nhất Trung Quốc năm 2017 với điểm đánh giá tệ hại trên Douban là 2,2.
Vấn đề lớn nhất của Cực Quang Chi Luyến nằm ở khâu xử lý ngôn từ, lời thoại và tình huống phim. Ở một phân cảnh khi nhân vật nữ chính đang di dạo trên phố, bỗng nhiên có hai tên du côn đến trêu ghẹo. Nam chính sau đó xuất hiện như một “vị cứu tinh” đến giải cứu cho nữ chính dù ngoại hình của anh nhỏ bé hơn rất nhiều hai người kia. Đặc biệt hơn, anh chỉ mới… đá nhẹ mà đối thủ đã sợ chạy mất. Cứu người xong, nam chính quay sang nói với nữ chính: “Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân”!
Ở một cảnh quay khác, nữ chính Hàn Tinh Tử bị đẩy xuống biển. Cô kêu cứu thất thanh và vùng vẫy dưới nước. Sau đó, vì không có ai đến cứu nên nữ chính quyết định… tự mình bơi vào bờ.
Diễn xuất của Quan Hiểu Đồng và Mã Khả đều vấp phải sự chỉ trích từ công chúng....