Trên vùng núi cao giáp biên giới Ấn Độ có một vương quốc nhỏ, một hòn ngọc trong dãy núi Himalaya có tên là Bhutan. Người dân nơi đây gọi ngôi nhà của họ là miền đất của rồng thiêng, nơi có những vị Thần đang ngự trị. Với thế giới bên ngoài, Bhutan được xem như xứ sở Shangrila có thật, một thung lũng huyền thoại, một ‘Thiên Đường hạ giới’, một mảnh đất của sự hạnh phúc vĩnh cửu.
Lãnh thổ Bhutan trải dài từ dãy Himalaya tới thung lũng, đồng bằng. Địa hình khác nhau tạo nên sự đa dạng trong thói quen và phương thức sống để thích nghi với điều kiện tự nhiên của người dân.
Một góc Bhutan tươi đẹp và thanh bình Tuy nhiên, dù trên núi cao hay ở đô thị, Bhutan luôn đồng nghĩa với sự thanh bình. Đây có lẽ là quốc gia tốt nhất trên thế giới dành cho bạn nếu muốn kết nối và hòa hợp với những điều tuyệt vời như thiên nhiên, núi non và tìm về chính mình. Người dân mộc mạc, tốt bụng, mọi thứ đều giản đơn thực sự sẽ khiến bạn muốn buông bỏ mọi nỗi lo để đặt chân đến Bhutan.
Bhutan – Xứ sở của Thiên đường kỳ diệu Cuộc sống ở “Xứ sở thiên đường kỳ diệu” trên dãy Himalaya hùng vĩ
Bhutan có nghĩa là vùng đất Rồng Sấm, bắt nguồn từ những cơn bão lớn thường quần thảo đến từ dãy Himalaya. Người ta tin rằng có một vị Thần hộ mệnh cho vương quốc thường xuyên bay lượn trong khoảng không phía trên các đỉnh núi.

Cách nhìn nhận của người Bhutan về mục đích sống trên thế gian này có lẽ được minh họa rõ nhất qua một tích trong Phật giáo về 4 người bạn thân mà từng người dân Bhutan đều thuộc lòng. Ngày xửa ngày xưa, có một con chim lạ bay đến từ một nơi xa xôi. Nó đã bay trong nhiều ngày, mỏ ngậm một hạt cây. Sau nhiều ngày bay xa, nó kiệt sức và đánh rơi hạt cây. Thỏ rừng đã đào một cái hố cho khỉ trồng cái hạt đó. Sau đó, voi đã đứng lên phía trên để tưới nước và che chắn ánh nắng. Dần dần, cái hạt nhỏ bé lớn lên thành một cái cây khổng lồ. Cây ra hoa kết trái với rất nhiều quả mọng. Đó là sự hòa thuận lan tỏa khắp miền đất này, nơi truyền thuyết và thần thoại không thể tách rời khỏi cảnh vật.

Hầu hết người dân Bhutan làm nghề trồng trọt hoặc chăn thả gia súc nên họ có mối quan hệ mật thiết với những yếu tố thời tiết ở đây.

Người ta thường chăn thả đàn dê hơn 200 con trên núi. Ở Bhutan, việc săn bắt được cấm đoán cả bởi luật pháp và tôn giáo.

Trong tất cả các nhân tố thì nước có ảnh hưởng mạnh nhất tới vương quốc. Từ tháng 6 đến tháng 9, Bhutan trải qua hiện tượng thiên nhiên lạ nhất trên trái đất. Sức mạnh không thể ngăn chặn của mùa mưa ào ào trút xuống Himalaya.

Trên 80% lượng mưa mỗi năm được trút xuống trong mùa mưa. Một lượng mưa khoảng 7.500mml trút xuống trong một năm khiến nơi đây trở thành một trong những nơi ẩm ướt nhất trên thế giới.

Vào tháng 9, mùa mưa bắt đầu chấm dứt trong ánh nắng muộn của mùa hè. Ở độ cao 7.300m, các đám mây bắt đầu tích tụ nước, đó là vị Thần bảo trợ cho thế giới tự nhiên của nơi đây.
Với khoảng 5000 loài cây khác nhau, Bhutan giống như một nhà kính của tự nhiên.

Khi mùa mưa đã qua, những con dê núi bước vào thời kỳ đánh chén no nê. Nhưng khi đó, ngày đang ngắn dần và mùa đông đã bắt đầu lấp ló chân trời, lũ dê phải khẩn trương gặm cỏ. Trải qua hàng nghìn năm, chúng đã thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt của mùa đông Himalaya.

Khi mùa hè sắp kết thúc, những người dân du mục sẽ chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển xuống thung lũng phía dưới ấm áp hơn. Mùa xuân năm sau, họ sẽ quay lại nơi này và nổi lửa nấu nướng.

Sự thay đổi lướt qua toàn bộ đất nước Bhutan. Do không có khả năng ngủ đông hay sức chịu đựng cao nên con người phải di trú, lần xuống theo con suối chảy ra trên cao về phía thung lũng hoặc đồng bằng.

Nhắc đến Bhutan là nhắc đến sự hài hòa, lắng đọng và bình yên.


Thủ đô Thimphu, bức tranh đầy đủ về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan
Cuộc sống ở Bhutan không cầu kỳ hoa lệ, không có nhà cửa hiện đại với hệ thống đèn điện lung linh, không có đường phố đông xe cộ. Chỉ có con người và thiên nhiên hòa hợp nhưng mang đến cảm giác yên bình cho mỗi người dân. Sau hơn 50 năm mở cửa biên giới, Bhutan được xem như xứ sở Shangrila có thật, mảnh đất của sự hạnh phúc vĩnh cửu.
Thimphu, thủ đô và là thành phố lớn nhất Bhutan Nằm ở độ cao 2.400m so với nước biển, Thimphu là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Bhutan.
Cung điện của nhà vua về đêm Thimphu là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông, không có bóng dáng của những trụ đèn xanh, đỏ. Những đoàn xe di chuyển theo sự chỉ dẫn của cảnh sát.

Người Bhutan ngày thường vẫn mặc trang phục truyền thống, Gho và Kira, khi đến công sở, khi đi học hay đi làm.

Phố xá, nhà cửa khá giống nhau. Các pháo đài, tu viện được xây dựng theo kiến trúc Goong, được sử dụng như những trung tâm tôn giáo, quân sự, hành chính, xã hội, cũng là địa điểm tổ chức các lễ hội tôn giáo lớn hàng năm.

Hàng ngày, người dân Bhutan thường đi đến các tu viện. Họ đi quanh các vòng xoay luân xa hay quanh kim luân chuyển chú để cầu nguyện. Người Bhutan quan niệm chỉ cần quay các vòng xoay này, họ có thể gửi hàng ngàn lời khấn nguyện lên trời, đem may mắn đến cho mình và cho người thân.

Kính cẩn và nghiêm trang khi hành lễ, người Bhutan có một đức tin sâu sắc vào Phật giáo. Họ tin vào luật nhân quả và hướng tới một cuộc sống từ bi, nhân ái. Cũng chính vì thế, Bhutan thường được miêu tả là nền hóa Phật giáo Himalaya truyền thống duy nhất còn sót lại trên thế giới.

Biểu tượng Kim cang Phật hướng về thung lũng Thimphu. Đây là bức tượng được làm bằng vàng và đồng lớn nhất Bhutan với chiều cao 51m, trong lòng là 125.000 tượng Phật nhỏ.

Bhutan dựa vào bốn trụ cột để phát triển đất nước, không phải để phát triển kinh tế, mà để phát triển bền vững. Những điều đó bao gồm: Phát triển xã hội một cách bền vững, bảo vệ văn hóa...